Ông Áng quê ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), năm 1952 lên đường nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Pháp trong 9 năm. Năm 1961, ông nhận công tác tại Nông trường quân đội Tháng Mười Tân Trào, sau đó được phân làm đội trưởng sản xuất, Trưởng phòng nghiệp vụ, Phó giám đốc Công ty Chè Tân Trào. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn tận tuỵ, hết mình với công việc. Sau khi nghỉ hưu, ông Áng tích cựctham gia các hoạt động ở địa phương.
Ông được bà con trong tổ nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ nhiều năm liên tục. Ông Áng đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết, gắn bó, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc. Tổ nhân dân Cơ Quan nhiều năm liên tục không có người sinh con thứ ba, không có tệ nạn xã hội, số hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa hàng năm đạt từ 98% trở lên. Ông Áng luôn tâm niệm lời căn dặn của Bác Hồ đối với người đảng viên "phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính". Ông sống khiêm tốn, tiết kiệm, quan tâm, gần gũi với bà con lối xóm. Ông luôn dạy con cháu tích cực học tập để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Hiện tại, 9 người con của ông đều thành đạt, trong đó 7 người có trình độ đại học, 2 người có trình độ cao đẳng; 9 người con của ông đều vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Bài, ảnh: Thủy Châu
|