Tin tức nổi bật
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII): Sự nghiệp văn hóa phát triển toàn diện, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân (27/5/2013)
TQĐT - Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự nghiệp văn hóa của tỉnh phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân...
Địa chí tỉnh Tuyên Quang: Cuốn bách khoa những tri thức cơ bản về địa phương

TQĐT - Cuối tháng 5 vừa qua, đề tài khoa học “Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Địa chí tỉnh Tuyên Quang” đã được Tiểu Ban chuyên ngành - Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh đánh giá, nghiệm thu, xếp loại xuất sắc sau gần 7 năm triển ...

Thành phố Tuyên Quang: Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn

TQĐT - Tối 23-2, tại vườn hoa tổ 7, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn lần thứ nhất 2013.

Hành trình tháng 7

Thứ hai, ngày 30/7/2012, 10:30

TQĐT - Những ngày tháng 7 đầy gió và nắng, chúng tôi tham gia đoàn đại biểu của 2 tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang về miền Trung, nơi gắn liền với những huyền thoại đấu tranh gian khổ, hy sinh anh dũng của những người con đất Việt.

Thành cổ Quảng Trị - dấu tích hào hùng

Điểm đến đầu tiên của Đoàn là Thành cổ Quảng Trị. Nơi đây đã từng diễn ra trận đánh oanh liệt 81 ngày đêm của các chiến sỹ giải phóng quân và nhân dân tỉnh Quảng Trị chống đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn.

 
Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sỹ Tuyên Quang - Hà Giang tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.


Với diện tích chưa đầy 2 km2 nhưng Thành cổ Quảng Trị năm ấy đã phải hứng chịu 328.000 tấn bom, hơn 2.000 lượt máy bay bắn phá của địch, hơn 1 triệu viên đạn, pháo các loại, sức công phá tổng cộng gấp 7 lần quả bom nguyên tử mà đế quốc Mỹ đã ném xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng với ý chí quyết tâm cao độ, tinh thần đấu tranh quật cường, quân và dân ta đã đánh địch bật ra khỏi Thành cổ và thị xã Quảng Trị, buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Đến bây giờ, chưa ai có thể thống kê được bao nhiêu máu thịt của các chiến sỹ hòa trong đất mẹ Thành cổ, trong nước của dòng sông Thạch Hãn, chỉ biết được rằng “mỗi mét vuông đất là cả một mét máu”.

Anh Lê Lương Thọ, Trưởng Ban quản lý khu di tích Thành cổ, cho biết, hàng năm, khu di tích lịch sử quốc gia Thành cổ đón tiếp trên 100.000 lượt khách du lịch, có những đoàn khách du lịch đến đây là những chiến sỹ đã từng chiến đấu tại chiến trường Thành cổ năm xưa, họ xúc động kể lại những khó khăn mà các chiến sỹ nơi đây đã phải trải qua, chỉ ăn lương khô và uống nước lã, những ngày đêm không ngủ để lo canh giữ mảnh đất này. Trong quãng thời gian chiến đấu đó, người nào hy sinh sẽ bổ sung người khác vào thay vị trí ngay, có đồng chí vừa được bổ sung chưa kịp biết tên, quê quán của nhau đã hy sinh, chỉ huy cũng chưa kịp biết tên, nhớ mặt chiến sỹ ấy. Anh Thọ cũng đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện nghĩa tình của những người lính, rồi những lá thư gửi cho gia đình, cho người vợ, người yêu ở quê nhà của các anh tràn đầy cảm xúc mà nghe xong đều gợi lên trong mỗi người một nỗi niềm xót xa.

Trong Thành cổ có Đền Thiên Bình - ngôi mộ chung của các Anh hùng liệt sỹ Thành cổ như nhắc nhở mỗi chúng ta về lòng quả cảm, về sự anh dũng hy sinh của các anh. Đền được thiết kế theo hình tượng thái cực mang ý nghĩa âm dương hòa quyện của trời và đất. Phần thiếu dương của đền là hình ảnh một cây nhang dựng thẳng cùng nắm cơm, ba tầng mây thể hiện sự tiễn đưa hương hồn các Anh hùng liệt sỹ về trời. Phần thiếu âm là miệng giếng chiếu thẳng xuống tầng dưới nơi đặt hiện vật “Hành trang người lính” với khẩu súng AK báng gấp, xẻng công binh, ba lô, đôi dép cao su… Chỉ với những hành trang đơn giản ấy, các chiến sỹ của ta đã đối đầu với bom đạn, bám trụ Thành cổ, bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Đến với Thành cổ Quảng Trị hôm nay, chúng tôi như được sống lại một thời máu lửa, dưới những thảm cỏ xanh giờ đây có không biết bao nhiêu xương thịt và máu của các  anh, chúng tôi bồi hồi xúc động khi được nghe những câu thơ của tác giả Phạm Đình Lân:

Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật.
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào…”.

“Bát ngát Trường Sơn hồn liệt sỹ...”

Tạm biệt Thành cổ Quảng Trị, đoàn chúng tôi lên đường tới dâng hương và tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. Nghĩa trang tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh (Quảng Trị) là nơi quy tụ 10.263 mộ phần của các Anh hùng liệt sỹ. Họ là những chiến sỹ không tiếc tuổi đời thanh xuân, xương máu của mình để chiến đấu bảo vệ tuyến đường Trường Sơn, giữ gìn nền độc lập, tự do cho Tổ quốc. Với tổng diện tích 140.000 m2, trong đó diện tích đất mộ là 23.000 m2 được chia thành 10 khu vực chính là các phần mộ liệt sỹ của các khu vực, tỉnh thành trong cả nước, khu tượng đài 7.000 m2, khu trồng cây xanh 60.000 m2, khu hồ cảnh 35.000 m2 và đường ô tô trải nhựa trong khuôn viên nghĩa trang 15.000 m2. Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên một công trình Đền ơn, đáp nghĩa đồ sộ nhất, quy mô nhất và mang tính nghệ thuật cao, thể hiện sự biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những Anh hùng liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc.

Phía sau đài tưởng niệm là một cây bồ đề tán lá mọc xum xuê và tháp chuông đồng dóng lên những hồi chuông thiêng liêng như triệu thỉnh hương linh các Anh hùng liệt sỹ. Thân chuông đồng khắc những lời từ tha thiết:

“Bát ngát Trường Sơn hồn liệt sỹ
Dạt dào Đông Hải khí anh linh
Ba hồi chiêu mộ rung tâm khí
Muôn dặm non sông nặng nghĩa tình”.

Trước hàng ngàn bia mộ trải dài được phân thành từng khu, xếp hàng thẳng lối phủ kín ba quả đồi trùng điệp, anh Hồ Tất Ái, Trưởng Ban quản lý nghĩa trang kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện tâm linh đầy xúc động. Đêm đêm các anh vẫn như nghe được tiếng đàn, hát của các liệt sỹ với những ca khúc thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lúc đầu thì sợ  lắm nhưng sau này lại thấy thương cảm vô cùng. Đến ngày rằm hay mùng một, các anh các chị lại lên thắp hương, tưởng niệm những liệt sỹ.

Trong chuyến đi đầy ý nghĩa này, chúng tôi đã bắt gặp những đoàn cựu chiến binh đến viếng thăm đồng đội, những thân nhân gia đình liệt sỹ dù cách xa bao năm nhưng nỗi đau mất đồng đội, mất người thân vẫn còn đó, hiện rõ trên khuôn mặt, qua những giọt nước mắt xót xa của họ. Ông Lò Văn Út, dân tộc Thái, ở huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La đã lần thứ 5 đến Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn vừa để thăm viếng mộ phần của người em trai vừa để tưởng nhớ những Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí Ngô Quang Trường, cựu chiến binh của tỉnh cho biết: “Lần này được đến nghĩa trang viếng những người bạn, người đồng chí, tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Cùng là những người từng tham gia chiến đấu, tôi may mắn hơn họ khi được sống và trở về, sống trong nền hòa bình và phát triển của đất nước. Tôi luôn dạy bảo con cháu phải luôn luôn biết ơn các Anh hùng liệt sỹ, những người đã không tiếc máu xương của mình hy sinh cho Tổ quốc”.

Từ Tượng đài, chúng tôi đi bộ đến khu mộ các Anh hùng liệt sỹ của tỉnh. Trên tấm bia đá tại Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sỹ Tuyên Quang - Hà Giang có tên và quê quán của 109 liệt sỹ ở Tuyên Quang. Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sỹ Tuyên Quang - Hà Giang được triển khai cải tạo, nâng cấp và hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và mỹ thuật. Đây là việc làm thể hiện sự tri ân và biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Tạm biệt Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của những người con đất Việt, là niềm tự hào của dân tộc, theo tuyến đường Hồ Chí Minh chúng tôi đến với di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Ngày nay, Ngã ba Đồng Lộc là một quần thể di tích gồm nhiều hạng mục: bên cạnh khu mộ của 10 cô gái Anh hùng còn có nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc, nhà truyền thống, tượng đài chiến thắng… Ngã ba Đồng Lộc cùng 10 cô gái thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai trong số họ lập gia đình, đã trở thành một huyền thoại trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Đến nơi an nghỉ của các anh, các chị, lắng mình trong cái tĩnh lặng thiêng liêng của núi rừng, chúng tôi càng hiểu và nhận thấy những giá trị của cuộc sống, càng ghi lòng tạc dạ công lao trời biển của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho cuộc sống hòa bình hôm nay.

Ghi chép: Thúy Hằng

Ý kiến bạn đọc