Địa chí tỉnh Tuyên Quang: Cuốn bách khoa những tri thức cơ bản về địa phương

TQĐT - Cuối tháng 5 vừa qua, đề tài khoa học “Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Địa chí tỉnh Tuyên Quang” đã được Tiểu Ban chuyên ngành - Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh đánh giá, nghiệm thu, xếp loại xuất sắc sau gần 7 năm triển ...

Thành phố Tuyên Quang: Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn

TQĐT - Tối 23-2, tại vườn hoa tổ 7, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn lần thứ nhất 2013.

Chuyện tình đôi vợ chồng yêu ca hát

Thứ tư, ngày 12/9/2012, 10:55

TQĐT - Hơn 26 năm trước, phong trào văn nghệ ở Trường cấp III Kim Xuyên (Sơn Dương) đã đưa anh Bùi Thành Nhàn, thôn Tân Thành xã Tam Đa gặp gỡ và kết duyên cùng chị Nguyễn Thị Chinh, thôn Hưng Thành, xã Sầm Dương (Sơn Dương). Từ đó đến giờ, anh chị vẫn "giữ lửa" văn nghệ và mang nét độc đáo của văn hóa vùng miền đi khắp nơi trên mọi nẻo đường của Tuyên Quang.

Nên duyên nhờ phong trào văn nghệ của trường

 
Vợ chồng anh Bùi Thanh Nhàn và chị Nguyễn Thị Chinh thôn Tân Thành, xã Tam Đa (Sơn Dương).

Ngày ấy anh Nhàn và chị Chinh còn là học sinh của Trường THPT Kim Xuyên và đều tham gia vào đội văn nghệ của nhà trường. Anh đánh đàn hay, chị có một giọng hát truyền cảm. Niềm đam mê ca hát là sợi dây duyên hai người. Cưới nhau, hai vợ chồng về thôn Tân Thành, xã Tam Đa lập nghiệp. Chị Chinh tâm sự: Cái duyên của vợ chồng mình cũng như cái nghiệp nghề đàn hát, biết cũng không thể nào tránh được. Ngày đó, vợ chồng mình còn "tồ tẹt" lắm, đứng trên sân khấu thể hiện các tích chèo cổ, cải lương như: Thị Mầu lên chùa, Quan âm Thị Kính, Lưu Bình- Dương Lễ, Chuyện tình Lan và Điệp... anh đệm đàn và hát với mình. Hay như sau này, vợ chồng diễn vở chèo "Tâm bán kem và Tùng lò gạch" đã mang về giải nhất cho huyện trong hội thi "Tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình năm 1995 của tỉnh". Hai vợ chồng đều là vai chính, đã khiến bao khán giả phải rơi lệ.

Đến nhà anh, thấy anh đang dạy cậu con trai đánh những bản nhạc không lời mà anh vừa sưu tầm được trên mạng "Mình chẳng được học đàn qua trường lớp nào cả, chỉ biết là từ lúc nhỏ những giai điệu sâu lắng của tiếng đàn guita, đàn organ đã lôi cuốn, thôi thúc mình tự học bằng được. Niềm đam mê ấy cứ lớn dần... Nhiệt huyết ấy, giờ truyền sang cả những đứa con của anh... Cậu con trai cả tên Bùi Thanh Nhã, khi 6 tuổi đã biết đánh trống, 7 tuổi đã cùng với bố mẹ đi diễn các nơi. Anh Nhàn học nhạc chủ yếu qua tự học trên đài, nghe rồi nhập tâm. Hội diễn nào, sau khi hết lượt mình biểu diễn, anh lại lân la vào tận nơi xem nhạc công họ đánh đàn như nào, rồi về nhà viết ra giấy học dần... Đến giờ hai con của anh chị cũng đã học hành nên người, cậu con trai cả đã theo nghề đàn của cha, đang là nhạc công cho đoàn Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, cậu con trai thứ hai Bùi Ngọc Anh, đang học năm 2 Trường cao đẳng Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc.

Khơi dạy niềm đam mê ca hát cho thế hệ trẻ

Bao nhiêu năm theo đuổi nghề đàn hát, cái nhận được là sự khen chê của khán giả, với anh chị đó là sự động viên, khích lệ. Năm 2002, vợ chồng anh chị đứng ra thành lập đội văn nghệ của xã và chị làm đội trưởng. Qua 10 năm hoạt động, đội đã thu hút ngày càng nhiều hội viên là những người có năng khiếu, yêu văn nghệ. Hiện nay, đội văn nghệ của xã có 12 người ở tất cả  các thôn trong xã, đủ mọi thành phần, độ tuổi. Hàng tháng đội sinh hoạt một lần vào ngày 16. Để buổi gặp gỡ thêm ý nghĩa, chị Chinh đã khéo léo xen giữa các tiết mục văn nghệ những nội dung tuyên truyền về chính sách Dân số - KHHGĐ, các văn bản pháp luật mới của Đảng và Nhà nước hoặc giới thiệu cho nhau những làn điệu hát then, hát chèo, cải lương, bài hát mới… Chị Chinh cho biết, trước đây việc tuyên truyền về Dân số - KHHGĐ rất khó khăn đối với người dân nơi đây, vì quan niệm nhà đông con, nhiều cháu mới là có phúc, nên đẻ càng nhiều càng tốt. Từ khi được đội văn nghệ xã tuyên truyền qua các đêm diễn văn nghệ, nhiều người dân đã hiểu và thực hiện kế hoạch hoá gia đình, chỉ dừng lại ở 2 con.

Chị Lê Thị Thủy, thôn Tân Thành cho biết: Lúc đầu mới tham gia vào đội văn nghệ của xã còn bỡ ngỡ lắm, chẳng biết thế nào là hát cải lương, hát chèo nhưng được vợ chồng anh chị Nhàn - Chinh chỉ bảo tận tình, uốn nắn từng câu, từng lời hát, cách ngân, luyến láy, lấy hơi, nghỉ… đến nay thì mình luôn tự tin tham gia biểu diễn các chương trình văn nghệ của huyện, xã tổ chức và cảm thầy tự tin hơn khi đứng trên sân khấu. Anh Phạm Anh Tú, thôn Hồi Xuân đang ngân nga làn điệu hát then cổ "Cung luồng hoa - Ới là, bước tới cung bảy sắc cầu vồng/Lúc lạc chốn thi nữ xe duyên/Ới là, nàng về thăm quê hương công đức/Chồng nàng lòng bất nghĩa vô ơn… "anh nói: Được tham gia vào đội văn nghệ của xã, được hát cùng mọi người, nên càng thấy yêu nhiều hơn những làn điệu hát then của quê hương mình.   Anh Nguyễn Đức Thực, thôn Tân Mỹ là người đầu tiên xin vào đội văn nghệ của xã hồ hỏi khoe về thành tích trong đêm Hội diễn nghệ thuật quần chúng khu vực hạ huyện Sơn Dương vừa qua, đội văn nghệ của xã đã đem về giải xuất sắc toàn đoàn. Gần đây nhất là dịp 2-9 biểu diễn văn nghệ tại xã nhà, nhiều khán giả cũng lên biểu diễn giao lưu, tạo không khí rất vui. 

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Tam Đa cho biết: Một trong những mục đích chính của đội văn nghệ xã là giữ gìn và phát huy các  bài hát truyền thống cách mạng, các làn điệu dân ca trong nước và nhất là các làn điệu dân ca dân tộc Tày, Cao Lan ở địa phương. Những người như vợ chồng anh Nhàn, chị Chinh đang góp phần quảng bá nét độc đáo của văn hoá các dân tộc ở xã Tam Đa đến với công chúng.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Ý kiến bạn đọc