TQĐT - Sinh Long là xã còn nhiều khó khăn của huyện Nà Hang, địa hình chủ yếu là đồi, núi. Diện tích đất canh tác nông nghiệp của xã chỉ chiếm khoảng ...
Thành phố Tuyên Quang: Phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm
Chi bộ Ban Tuyên huấn (Bộ CHQS tỉnh): Gương mẫu làm theo Bác Hồ
Lừa đánh bạc để chiếm đoạt tài sản
Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm ...
Lại thêm một tin không vui nữa với người hâm mộ Roland Garros khi giải Grand Slam thứ hai của năm đã cận kề. Sau Andy Murray, đến lượt Juan Martin del Potro thông báo rút lui khỏi giải đấu vì nhiễm virus đường hô hấp.
Không thắng được Mark Paragua ở vòng 6, Lê Quang Liêm để lỡ cơ hội vượt lên dẫn đầu và rơi vào tình thế khó khăn ở các vòng đấu tiếp theo.
Không lâu sau khi Premier League mùa giải 2012-13 chính thức khép lại, các câu lạc bộ lớn của Anh đã chính khởi động kế hoạch du đấu Hè của mình. Chelsea và Manchester City đã có khởi đầu ấn tượng trong chuyến du đấu tại Mỹ khi ...

Hào hứng xem trận khai mạc Euro 2012 tại quán cà phê 63, đường Bình Thuận (TP Tuyên Quang).
Trong đêm khai mạc, khắp các tuyến phố của thành phố Tuyên Quang và cả vùng nông thôn vẫn “đỏ đèn” thức cùng trái bóng nhưng vẫn bảo đảm an ninh trật tự, không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Chị Hoàng Thị Hương, chủ quán cà phê 63 đường Bình Thuận, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) cho biết, theo nhu cầu của đông đảo khách hàng, chị đã “lên đời” màn hình Plasma cỡ lớn để những khách hàng hâm mộ bóng đá được hết mình với những đội tuyển mình yêu thích. Mỗi tối, 2 trận bóng đá, cửa hàng đông đúc nhưng không hề gây mất trật tự công cộng. Chị Hương trước đây không hề thích bóng đá nhưng giờ được sống trong niềm đam mê bóng đá của các fan hâm mộ và trở thành một cổ động viên cho đội tuyển Đức.
Anh Nguyễn Ngọc Thái, ở tổ 24, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) nói, anh thật hạnh phúc là bà xã cũng rất mê bóng đá. Hai vợ chồng cùng đi xem, cùng nhau bình luận thật rôm rả. Anh chị chỉ xem được trận đầu của vòng đấu bảng thôi để giữ sức khỏe cho ngày làm việc mới.
Ở nhiều xóm tổ, các gia đình còn luân phiên đến nhà nhau xem bóng đá. Anh Nguyễn Tú Anh, tổ 23, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) cho biết, mỗi mùa bóng đá, các gia đình trong xóm lại tụ tập cùng nhau xem bóng đá, rất vui. Nhà đóng góp két bia, nhà góp vài cân lạc, con gà luộc... hòa nhịp cùng trái bóng, tăng cường tình đoàn kết láng giềng.
Đâu đâu cũng bắt gặp những lời bình luận, những câu chuyện về bóng đá. Người có thời gian thì xem trực tiếp, người ít thời gian thì xem phát lại. Anh Hoàng Ngọc Quân, cán bộ Công an huyện Chiêm Hóa cho biết, vì công việc bận rộn nên không theo dõi trực tiếp được các trận bóng, anh thu qua MyTV để xem lại. Dẫu đã biết kết quả nhưng anh vẫn xem để được thấy các cầu thủ đá bóng thực sự, thấy được văn hóa ứng xử của các cầu thủ châu Âu. Thua trận, họ chỉ buồn chứ không quay ra chửi, đánh trọng tài, đánh lộn lẫn nhau...
Ở các vùng quê, không khí xem bóng đá cũng rất rộn rã, sôi nổi. Những lão nông sau một ngày cật lực với đồng áng nhưng không hề mệt nhọc, vẫn cuồng nhiệt với trái bóng. Ông Lê Ngọc Cải, ở thôn Phú Thịnh, xã Thắng Quân (Yên Sơn) nói, ông mê bóng đá đến mức có thể bỏ ăn chứ không thể bỏ bóng đá. Dù có làm việc vất vả đến mấy, tối nào mà có bóng đá là ông cũng xem. Xem để thỏa mãn niềm đam mê thôi, hôm sau mấy anh em bạn bè gặp nhau bàn luận về bóng đá vui thật. Có khi vừa đi cày vừa bàn luận, công việc trôi chảy hơn, sự mệt nhọc như vơi đi vậy.
Bóng đá, môn thể thao “vua” đã mang lại cho người hâm mộ những khoảnh khắc đáng nhớ, vui buồn cùng các đội tuyển. Một mùa bóng EURO tạo cho cuộc sống nhịp điệu đầy ắp những cảm xúc.
Ý kiến bạn đọc