Chủ nhân “Robot phun thuốc trừ sâu”

TQĐT - Với niềm đam mê sáng tạo, cậu học trò Hoàng Quốc Việt, học sinh lớp 12C12, Trường THPT Nguyễn Văn Huyên (TP Tuyên Quang) đã sáng chế ra mô hình Robot phun thuốc trừ sâu. Sản phẩm có thể áp dụng trong thực tiễn và nhận được ...

Quỹ Hỗ trợ nông dân vay vốn không thu lãi

Theo Thông tư số 69/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam, vốn hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân được thực hiện dưới hình thức cho vay ...

Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh: Đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn

TQĐT - Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh có bề dày thành tích hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành. Đây là đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp bậc trung học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt dưới sự quản lý trực ...

Những dòng thư nặng nghĩa ân tình

Thứ tư, ngày 13/6/2012, 14:48

TQĐT - Mùa hè đã về, tiếng ve hòa trong màu hoa phượng hồng rực rỡ. Bao lưu luyến, bâng khuâng và những giọt nước mắt của các bạn lớp 12 cứ trào ra thương nhớ. Vậy là đã kết thúc những năm tháng phổ thông, để chúng em chuẩn bị bước vào đời.

Có những điều thật khó nói thành lời khi chia tay, mà chỉ có thể gửi gắm qua những dòng thư thể hiện tình cảm sâu nặng với thầy cô, cha mẹ đã dưỡng dục, dạy dỗ chúng em nên người. Trang tuổi học trò kỳ này ghi lại những dòng thư đầy ắp nghĩa tình như thế của các em học sinh lớp 12 dành cho thầy cô, cha mẹ.

 
Các em học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THPT tặng cô Hiệu trưởng Đỗ Thị Kim Anh bức thư tri ân.


Bạn Nịnh Phương Thảo, lớp 12D, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THPT tỉnh qua thư gửi đến cô Hiệu trưởng Đỗ Thị Kim Anh những điều tâm sự thật chân thành: “Cô biết không, không chỉ riêng em mà tất cả các bạn học sinh đều nhận thấy tình yêu cô dành cho chúng em như tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con dứt ruột đẻ ra. Cô dạy chúng em rằng, đã vào học dưới mái trường này, các em phải coi nhau như anh em một nhà, phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Khi gặp điều gì khó khăn thì phải tìm đến với thầy cô. Nhà các em ở xa nên thầy cô chính là cha là mẹ”. Suốt cuộc đời này, em không bao giờ quên được lời cô dạy bảo. Cô Kim Anh - cô như người mẹ hiền đã vất vả từng ngày nuôi dạy chúng em. Cô hiền dịu, nhẹ nhàng động viên khi chúng em gặp khó khăn nhưng cũng rất nghiêm khắc mỗi khi chúng em vi phạm khuyết điểm… Tận sâu trong đáy lòng, chúng em muốn nói với cô một điều: “Chúng con biết ơn mẹ biết bao”.

Bạn Trần Thị Lanh, lớp 12B, Trường THPT Hàm Yên đã học được ở cô giáo chủ nhiệm của mình lòng bao dung và biết vượt qua sau những lần vấp ngã. ''Lời cô dạy chúng con luôn khắc ghi trong tim. Con cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã dạy, đã dành cho chúng con. Chúng con học được ở cô lòng bao dung, ở cách sống ngay thật, không cố chấp, biết vượt qua khó khăn, bất trắc giữa đời. Cô đã giúp chúng con hiểu rằng, người ta sống ở đời phải biết hy vọng và vươn lên tìm hạnh phúc ngày mai. Nhờ cô mà chúng con hiểu rằng phải biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã…”.

Nguyễn Thị Hòa, lớp 12 C2, Trường THPT Ỷ La (TP Tuyên Quang) muốn chia sẻ với bố kính yêu của mình rằng "qua bức thư này con muốn khuyên bố hãy từ bỏ rượu để gia đình mình tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, chúng con biết ơn bố biết bao...”

Mỗi lá thư là những dòng tâm sự thầm kín thể hiện sự biết ơn vô bờ bến của các em với thầy cô, cha mẹ. Cánh cửa cuộc đời đang mở rộng và những tình cảm ấy là hành trang cho các em vững bước, hướng tới tương lai tươi đẹp.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Ý kiến bạn đọc