TQĐT - Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang mỗi ngày có khoảng trên 2.000 người ra vào làm việc, khám, chữa bệnh. Số lượng người nhiều như vậy là cơ hội dễ ...
Báo Tuyên Quang luôn đồng hành cùng bạn đọc
Phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ
Hàm Yên: Hướng tới một vụ mùa thắng lợi
Phong trào cựu chiến binh làm giàu ở Sơn Dương
TQĐT - Sau khi Báo Tuyên Quang số 4909, ra thứ bảy, ngày 18-5-2013 và Tuyên Quang điện tử đăng bài “Một cháu bé cần được giúp đỡ” của tác giả Nguyễn Trần Bé, viết về hoàn cảnh cháu Dương Chí Cao, ở thôn Rộc, xã Hợp Thành (Sơn ...
TQĐT - Những năm đổi mới, hệ thống ngân hàng cả nước đã có sự phát triển khá nhanh gồm các ngân hàng trong nước, nước ngoài, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế đất nước.
TQĐT - Nhắc đến anh Vũ Hồng Cao, hội viên chi hội CCB thôn 15, xã Lang Quán (Yên Sơn), nhiều người vẫn biết đến anh là một cựu chiến binh đã vượt khó bằng sức lao động vươn lên làm giàu chính đáng.
Đến với bể bơi các em còn được thầy giáo hướng dẫn tận tình về các kỹ thuật bơi. Theo anh Lê Văn Minh, giáo viên dạy bơi tại bể bơi Hoàng Sàng thì nhiều phụ huynh đã tự dạy cho con mình tập bơi, nhưng tập luyện không đúng kỹ thuật nên khi gặp tình huống nguy hiểm, trẻ vẫn có thể bị đuối nước. Cho trẻ học bơi đúng kỹ thuật, bắt đầu từ các động tác đạp chân, ngụp dưới nước, cách lấy hơi khi bơi, sau mới học các kiểu bơi như bơi ếch, bơi trườn ngửa, bơi bướm... 
Tập bơi tại bể bơi Hoàng Sàng.
Đối với trẻ từ 7 đến 12 tuổi, thường chỉ sau 15 buổi học và thực hành là có thể biết bơi ếch, thêm mười buổi tiếp theo, trẻ có thể bơi sải hoặc bơi ngửa. Anh Nguyễn Ngọc Chiến ở tổ 15, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) tâm sự: Con trai tôi học bơi ở đây từ khi cháu lên 7 tuổi, sau mùa hè năm ngoái được các thầy giáo hướng dẫn, đến nay cháu đã bơi thành thạo các kỹ thuật bơi, như bơi ếch, bơi trườn sấp… Giờ mỗi lần xuống nước cháu đã tự tin và không còn sợ sệt như trước nữa. Gia đình cũng yên tâm hơn khi các cháu tự đi chơi, đặc biệt là đến những nơi gần sông, hồ.
Hiện tại, ở thành phố Tuyên Quang chỉ có duy nhất bể bơi Hoàng Sàng, với diện tích gần 300 m2, số lượng khách đến bơi và tập bơi khá đông. Thầy Minh cho biết thêm: Mỗi buổi khoảng 10 -15 em là vừa nhưng trên thực tế có hôm có tới 40 - 50 em đến học bơi. Chị Nguyễn Thị Kim Dung ở xã Trung Môn (Yên Sơn) cho biết: Chị và con gái đang tập bơi ở đây, nhưng cứ 5 giờ chiều bể bơi lại đông quá, mỗi lần mua vé với giá là 30.000 đồng trong thời gian một tiếng. Nhiều hôm, cả nhà háo hức vượt 5 km từ nhà xuống thành phố để bơi, nhưng đến bể bơi, thấy số lượng người quá đông gia đình đành phải từ bỏ kế hoạch. Chị Nguyễn Kim Xuân, ở xã Trung Môn (Yên Sơn) bày tỏ sự băn khoăn: Vào những ngày cuối tuần, chị rất muốn cho cả nhà đi bơi, nhưng đến bể bơi lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, nhiều người cùng tắm một lúc sẽ làm cho không gian bể bơi bị thu hẹp, người đến tắm sẽ không thỏa mái. Hơn nữa, chúng tôi cũng lo lắng, đông người cùng tắm một lúc như thế không biết có đảm bảo đảm vệ sinh không?
“Có phúc sinh con biết lội...”, nhưng cả thành phố chỉ có một bể bơi của tư nhân nên nhu cầu được bơi của người dân thành phố vẫn chưa được thỏa mãn. Mong sao cơ quan chức năng và các tổ chức, cá nhân có điều kiện sớm quan tâm đến nhu cầu này của người dân.
Ý kiến bạn đọc