Tin tức nổi bật
Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Đông Bắc và Trung du (24/5/2013)
TQĐT - Nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đang là mối quan tâm, trăn trở của tất cả những người làm báo nói chung, đặc biệt là những cán bộ làm công tác hội nhà báo trong cả nước. Đây cũng là nội dung Đề án 442 của Hội Nhà báo Việt Nam nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 37 và Thông báo kết luận số 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới.
Tháng hành động vì chất lượng ATVSTP: Còn nhiều lỗi vi phạm

TQĐT - Tháng hành động vì chất lượng An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) năm 2013 (từ ngày 15-4 đến 15-5) có chủ đề “An toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể” với mục tiêu nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người ...

Giảm thuế nhập khẩu xăng xuống 18%

Thông tin này được nêu tại Thông tư số 70/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2013/TT-BTC ngày 8/5/2013 của Bộ Tài chính.

Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh: Đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn

TQĐT - Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh có bề dày thành tích hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành. Đây là đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp bậc trung học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt dưới sự quản lý trực ...

Tuổi trẻ lực lượng Công an tỉnh viết tiếp những chiến công

Chủ nhật, ngày 15/1/2012, 15:47

Tuyên Quang Xuân Nhâm Thìn - Vừa mới gặp mặt, chưa kịp trò chuyện thì nhận được lệnh cấp trên, các anh lại vội vã lên đường làm nhiệm vụ... Rồi hẹn hò mãi, tôi mới có dịp gặp lại, để nghe các anh chia sẻ đôi điều về nghề nghiệp...


Công an xã Kiến Thiết (Yên Sơn) tuyên truyền pháp luật tới đồng bào dân tộc Mông thôn Khuổi Khít. Ảnh: Trần Thái


Sẵn sàng cống hiến, hy sinh


Là một trong 10 gương mặt thanh niên Công an tỉnh tiêu biểu năm 2011, trinh sát trẻ Bùi Thành Trung, Đội Phòng chống tệ nạn và tội phạm buôn bán người, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã từ lâu trở thành “khắc tinh” của bọn tội phạm. Trải qua nhiều gian nan, thử thách nhưng chưa khi nào anh nghĩ tới hai chữ “nản lòng”. Đối với anh, tuổi trẻ thì phải cống hiến hết mình, phải nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tính riêng năm 2011, anh đã trực tiếp tham gia xác minh, triệt phá 10 vụ án về cờ bạc, 4 đường dây mua bán người, giải cứu hàng chục nạn nhân trở về đoàn tụ với gia đình. Anh đã cùng đồng đội quên ăn, quên ngủ để xác minh làm rõ các đối tượng buôn bán người như: Trần Văn Thái, Đặng Văn Quân, Chu Đức Đạt, Lại Bá Huy... nhanh chóng giải cứu người bị hại.


Thượng sỹ Âu Văn Cao.

Sinh năm 1989, bước vào nghề 1 năm nhưng thượng sỹ Âu Văn Cao, Đội Phòng chống ma túy, Công an huyện Yên Sơn đã nhiều lần dũng cảm quên mình truy bắt tội phạm. Sau hơn 1 tháng điều trị phơi nhiễm HIV, anh gầy đi nhiều, khuôn mặt vẫn còn hốc hác, mệt mỏi vì tác dụng phụ của thuốc. Trong đợt truy quét, thu gom các đối tượng nghiện ma túy, anh cùng đồng đội có mặt tại đoạn đường thuộc xóm 17, xã Kim Phú, trên đường xuất hiện 2 thanh niên đang có hành vi sử dụng chất ma túy. Ngay lập tức, anh đã xông tới khống chế đối tượng. Trong lúc vật lộn, đối tượng này chống trả quyết liệt, đâm sâu bơm tiêm có HIV vào tay anh. Khi được hỏi, anh có hối hận khi đã xông vào bắt đối tượng không? Anh Cao cười hồn nhiên: “Đã là chiến sỹ công an nhân dân thì luôn phải sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống hiểm nguy. Tôi chưa bao giờ hối hận về những việc mình đã làm, bởi đó là nhiệm vụ mà nhân dân giao phó”.

Đó chỉ là hai trong nhiều những tấm gương cán bộ, chiến sỹ trẻ “Vì nước quên thân, vì dân quên mình” mang lại sự bình yên cho quê hương. Trong năm 2011, cơ quan điều tra Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã thụ lý điều tra 775 vụ án với 1.315 bị can. Trong đó, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội có 453 vụ, 125 vụ án ma túy, 13 vụ tội phạm kinh tế, phát hiện bắt giữ 80 vụ với 411 đối tượng đánh bạc... Có được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực và hy sinh của các lực lượng Công an tỉnh, trong đó có đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sỹ trẻ Công an Tuyên Quang.

Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, tuổi trẻ Công an tỉnh luôn là lực lượng tiên phong đi đầu trong việc tham gia các hoạt động mang tính xã hội: “Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến”.


Tuổi trẻ thanh niên Công an tỉnh tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo.


Thiếu tá Đỗ Khánh Phương, Trưởng Ban Công tác Thanh niên Công an tỉnh cho biết, Ban Công tác thanh niên đã chỉ đạo các chi đoàn nâng cao chất lượng Phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” theo hướng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, trong đó chú ý tổ chức các hoạt động tình nguyện tại các xã vùng sâu, vùng xa... Suốt những mùa hè tình nguyện, màu áo của người chiến sỹ còn in dấu trên khắp các nẻo đường. Trong dịp hè năm 2011, các đoàn viên Công an tỉnh, công an huyện Hàm Yên và Lâm Bình tổ chức các hoạt động tình nguyện như: Làm đường bê tông, tu sửa vệ sinh khuôn viên trường học, giúp đỡ ngày công lao động cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, thăm hỏi tặng quà, tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 xã Minh Hương (Hàm Yên) và Thổ Bình (Lâm Bình). Ông Bàn Văn Bình, thôn 4 xã Minh Hương (Hàm Yên) tự hào nói, có các đồng chí công an giúp đỡ, đoạn đường liên thôn đã được bê tông hóa. Đường làng ngõ xóm sạch đẹp, thông thoáng dân cư yên ấm an vui, yên tâm lao động sản xuất...

Gặp anh Lương Đình Vượng, thôn Văn Hiến, xã Văn Phú (Sơn Dương) trong căn nhà vẫn còn thơm mùi vôi mới, anh xúc động nói với chúng tôi: “Tôi bị khuyết tật từ nhỏ, do đó mọi công việc đều đổ dồn lên vai người vợ. Trước đây, gia đình ở trong ngôi nhà tềnh toàng, nhà tranh vách đất, mỗi mùa mưa gió là cực khổ lắm. Nay có các chiến sỹ công an và thanh niên huyện Sơn Dương đã đến giúp đỡ xây dựng căn nhà nhân ái, gia đình cảm ơn lắm. Tết này, chúng tôi được đón giao thừa trong căn nhà mới”. Đôi mắt anh Vượng ánh lên bao niềm vui.

Phong trào hiến máu tình nguyện cũng được cán bộ, chiến sỹ trẻ Công an tỉnh hưởng ứng nhiệt tình. Trong năm 2011, Ban Công tác Thanh niên Công an tỉnh đã 2 lần cử 50 đoàn viên tham gia đăng ký hiến máu. Với tâm niệm: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”, thượng sỹ Nguyễn Quốc Huy, Đội Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp huyện Sơn Dương đã 6 lần hiến máu cứu người. Anh vinh dự là đại biểu đại diện tỉnh ta tham dự “Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện toàn quốc năm 2011”. Đối với anh, mỗi lần hiến máu đều mang đến những niềm vui trọn vẹn, vì biết rằng mình đã làm một việc tốt giúp đời.

Trải qua bao năm tháng, thế hệ trẻ thanh niên Công an Tuyên Quang luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Bước sang một năm mới, khi nhà nhà đang quây quần, đoàn tụ bên nhau thì các anh vẫn lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên của quê hương, để mọi người dân được đón một cái tết an lành, hạnh phúc.

Giang Lam

Ý kiến bạn đọc