Xứng đáng với niềm tin của Đảng và dân

TQĐT - Tôi tìm gặp ông Tướng Văn Khíp (trong ảnh), dân tộc Dao, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đầu Phai, xã Thái Hòa (Hàm Yên) khi ông đang tuyên truyền Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy ...

Người đi rừng núi trông theo bóng Người

TQĐT - Trong những ngày này, du khách trong và ngoài tỉnh nườm nượp đổ về địa danh Tân Trào lịch sử - “trái tim” của Việt Bắc, của cả nước trong những năm tháng chống thực dân Pháp xâm lược. Giờ đi trên con đường “tự do” về chiến ...

Chia sẻ với người dân lúc hoạn nạn

TQĐT - Cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh tối ngày 25-4 vừa qua đã làm mái nhà của gia đình ông Ma Công Từ, thôn Tắc Ten, xã Bình An (Lâm Bình) bị tốc mái. Hơn 30 tấm lợp bị gió hất tứ tung, vỡ thành từng mảnh, đồ đạc trong nhà ...

Làm giàu từ kinh tế vườn rừng

Thứ tư, ngày 12/9/2012, 8:25

TQĐT - Nhiều năm nay, ông Phạm Nhật Thăng, thôn Đồng Đài, xã Hợp Thành (Sơn Dương), chú trọng đầu tư trồng mới các giống chè đặc sản như: Bát Tiên, VH1, DT 10... Tích lũy được kinh nghiệm từ nhiều lần thất bại, lại chịu khó học hỏi kinh nghiệm làm chè qua sách báo và các mô hình kinh tế hiệu quả ở những địa phương lân cận, giờ đây mỗi tháng, 0,7 ha chè của gia đình ông cho thu về 1 tạ chè khô (trong 8 tháng mùa chè). Giá trung bình 50.000 đồng/kg với chè thường và 75.000/kg với chè đặc sản, mỗi tháng ông thu về trên 6 triệu đồng.


Ông Phạm Nhật Thăng (bên trái ảnh) bên đàn lợn rừng.

Hưởng ứng chính sách trồng rừng của nhà nước, ông Thăng mạnh dạn nhận trồng 2 ha, vừa góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, chống xói mòn đất vừa giúp gia đình có khoản thu trong tương lai, chắc chắn 2 ha keo của gia đình ông sẽ cho thu về hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn đầu tư trồng 60 gốc thanh long ruột đỏ, đến nay vườn thanh long của gia đình ông nhiều gốc đã cho thu hoạch và chỉ sang năm sẽ cho quả đồng đều.

Mới đây, ông Thăng còn đầu tư 70 triệu đồng xây dựng 6 ô chuồng để nuôi 35 con lợn rừng, 2 cặp nhím, tuân thủ tốt việc chăm sóc và phòng chống dịch bệnh nên hiện nay đàn lợn của gia đình ông luôn khỏe mạnh và chỉ 2 tháng nữa sẽ cho xuất chuồng. Mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, giờ đây từ đồng đất quê hương mỗi năm cho gia đình ông Phạm Nhật Thăng thu lãi 80 triệu đồng/năm. 

Bài, ảnh: Đào Thanh

Ý kiến bạn đọc