Một cháu bé cần được giúp đỡ

TQĐT - Cháu Dương Chí Cao, con của anh Dương Văn Cảnh và chị Nguyễn Thị Hồng, ở thôn Rộc, xã Hợp Thành (Sơn Dương) hiện nay đã ba tuổi, nhưng chỉ nặng 6 kg và nhỉnh hơn đứa trẻ một tuổi.

Cơn bão gà đầu trọc

TQĐT - Gà đầu trọc tức gà thải loại - một loại gà mà ở các nước tiên tiến chỉ dùng để chế biến thức ăn gia súc. Riêng gà thải loại Trung Quốc lại chứa rất nhiều hóa chất độc hại - mấy năm trước đây cũng đã lẻ tẻ tràn vào nước ta. ...

Người mở cánh cửa dịch chữ Nôm Tày

TQĐT - Vào một ngày đẹp trời, ông Ma Văn Đức, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến gõ cửa nhà ông Tống Đại Hồng, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang nhờ dịch một bản thảo gia phả cổ mà ông cho là chữ ...

Người vượt lên nỗi đau

Thứ sáu, ngày 10/8/2012, 10:18

TQĐT - Bước vào tuổi 20, Trần Ngọc Bảo, ở thôn Việt Thành, xã Tân Thành (Hàm Yên) xung phong đi bộ đội chống đế quốc Mỹ tại chiến trường miền Nam. Rời quân ngũ, ông Bảo (trong ảnh) đã mang trong mình di chứng chất độc da cam/dioxin.

Ông tâm sự, nỗi đau thể xác còn có thể chịu đựng được nhưng khi chứng kiến những đứa con sinh ra không lành lặn thì không có nỗi đau nào lớn hơn. Trong 8 lần sinh con thì có 5 người con bị thiểu năng trí tuệ, bị tàn tật...

Vượt lên nỗi đau, vợ chồng ông cần mẫn làm việc, xây dựng một mô hình kinh tế VAC-R nổi tiếng khắp vùng với thu nhập 150 triệu đồng/năm; nuôi các con ăn học chu đáo. Ông cho biết, bươn trải đủ thứ nghề nhưng chỉ có nghề trồng cây ăn quả, trồng rừng và chăn nuôi mới giúp gia đình ông thoát được cái nghèo. Ông nhận của xã hơn 2 ha đất trồng cây ăn quả và vào tận tỉnh Bình Dương học cách trồng và chăm sóc thanh long, nhãn, vải, xoài. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nên vườn cây của ông ngày một sai quả. Năm 2008, ông nuôi thêm 20 con lợn và 5 cặp nhím giống. Tích lũy được ít vốn, ông đầu tư đào 8 sào ao nuôi cá trắm, mè, trôi... Ông Bảo còn đầu tư trồng keo với diện tích gần 2 ha, đến nay đã cho khai thác.

Sự nỗ lực của vợ chồng ông là vì sự trưởng thành của con cái. Hai người con của ông là Trần Thị Hương đã tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hồng Bàng (Tp Hồ Chí Minh) hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và Trần Ngọc Vương bị cụt 2 ngón tay nhưng rất thông minh, thành thạo tiếng Anh, Pháp, Nhật Bản hiện đang làm việc tại Công ty Du lịch Suối Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Giang Lam

Ý kiến bạn đọc