Xứng đáng với niềm tin của Đảng và dân

TQĐT - Tôi tìm gặp ông Tướng Văn Khíp (trong ảnh), dân tộc Dao, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đầu Phai, xã Thái Hòa (Hàm Yên) khi ông đang tuyên truyền Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy ...

Cơn bão gà đầu trọc

TQĐT - Gà đầu trọc tức gà thải loại - một loại gà mà ở các nước tiên tiến chỉ dùng để chế biến thức ăn gia súc. Riêng gà thải loại Trung Quốc lại chứa rất nhiều hóa chất độc hại - mấy năm trước đây cũng đã lẻ tẻ tràn vào nước ta. ...

Người mở cánh cửa dịch chữ Nôm Tày

TQĐT - Vào một ngày đẹp trời, ông Ma Văn Đức, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến gõ cửa nhà ông Tống Đại Hồng, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang nhờ dịch một bản thảo gia phả cổ mà ông cho là chữ ...

Không cam chịu số phận

Thứ sáu, ngày 10/8/2012, 10:16

TQĐT - Ông Nguyễn Văn Lương (trong ảnh), ở thôn Đồng Bài, xã Tứ Quận (Yên Sơn) là nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa.

Năm 1972, ông Lương xung phong lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên và Đường 9 Khe Xanh. Nơi đây, đế quốc Mỹ rải rất nhiều chất độc hóa học, ông Lương và nhiều đồng đội đã bị nhiễm chất độc chết người đó. Năm 1977, ông phục viên về quê, thấy sức khỏe ngày càng yếu đi và người con út sinh ra bị thiểu năng trí tuệ, có lớn mà không có khôn, ông hiểu mình đã mang trong mình chất độc da cam. Nén lại nỗi đau, vợ chồng ông đã lao động không mệt mỏi, gây dựng cuộc sống gia đình ngày càng đầy đủ hơn.

Ông Lương cho biết, ngày trước gia đình ông rất nghèo vì sức khỏe ông không tốt, bao lo toan cuộc sống đổ hết trên vai người vợ. Người đàn ông là trụ cột, vậy mà gánh nặng gia đình bà ấy đều phải đảm đương. Bà Thìn, vợ ông động viên chồng, ông may mắn được trở về với vợ con là hạnh phúc lắm rồi. Có ông trong đời, đó là sức mạnh lớn nhất để bà vượt qua khó khăn. Ông Lương cùng vợ trồng mía ép mật, rồi nhận đất trồng rừng, trồng đậu tương và làm dịch vụ xay xát, vò lúa, làm tinh bột sắn, mỗi năm gia đình ông có thu nhập 150 triệu đồng.

Với ông, cuộc sống vật chất không còn thiếu thốn nữa nhưng nhìn người con út mà lòng ông như bị dao cắt. Vợ chồng ông đã chạy chữa cho con khắp nơi nhưng bệnh này làm sao khỏi được. Nỗi buồn chiến tranh vẫn chưa nguôi ngoai trong trái tim vợ chồng ông Lương nhưng ông luôn tự nhủ phải vươn lên, không được buông xuôi, xứng đáng là người lính Cụ Hồ.                     

Bài, ảnh: Thúy Hằng

Ý kiến bạn đọc