TQĐT - Góp phần xây dựng nông thôn mới và lập thành tích dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Người (19-5-1890 - 19-5-2013), ...
An toàn giao thông đường thủy mùa mưa
Phát triển vùng trồng rừng nguyên liệu
Mô hình xử lý rác thải của tuổi trẻ Lâm Bình
Giải cầu lông các cơ quan Khối Đảng tỉnh năm 2013
TQĐT - Tôi tìm gặp ông Tướng Văn Khíp (trong ảnh), dân tộc Dao, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đầu Phai, xã Thái Hòa (Hàm Yên) khi ông đang tuyên truyền Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy ...
TQĐT - Vào một ngày đẹp trời, ông Ma Văn Đức, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến gõ cửa nhà ông Tống Đại Hồng, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang nhờ dịch một bản thảo gia phả cổ mà ông cho là chữ ...
TQĐT - Trong những ngày này, du khách trong và ngoài tỉnh nườm nượp đổ về địa danh Tân Trào lịch sử - “trái tim” của Việt Bắc, của cả nước trong những năm tháng chống thực dân Pháp xâm lược. Giờ đi trên con đường “tự do” về chiến ...
Ông Tài chia sẻ, từ nhỏ, ông cũng như nhiều thanh thiếu nhi khác luôn kính yêu và mong được gặp Bác Hồ dù chỉ một lần. Nhưng do hoàn cảnh chiến tranh, nên ông chỉ được biết Bác Hồ qua tranh, ảnh và trong những bài hát về Bác. Năm 1950, ông tham gia bộ đội và mong muốn đó luôn thôi thúc ông sống, chiến đấu theo tấm gương của Bác Hồ. Đặc biệt, hễ thấy ai có ảnh Bác, ông đều mượn và chụp lại để lưu giữ thật cẩn thận cho riêng mình làm kỷ niệm. Năm 1983, ông được xuất ngũ và tham gia công tác tại địa phương. Trải qua nhiều cương vị công tác: Chủ tịch hội nông dân, hội cựu chiến binh, ủy ban MTTQ và làm bí thư đảng ủy xã, ông Tài luôn là người cán bộ gương mẫu, hết lòng tận tụy với công việc, được cán bộ và nhân dân tin yêu. 
Ông Tài nói chuyện về những bức ảnh sưu tầm.
Mặc dù bận nhiều việc xã hội, nhưng ông Tài vẫn dành thời gian sưu tầm ảnh. Ông đã sưu tầm được 29 bức ảnh khác nhau về Bác Hồ. Từng bức ảnh được ông chụp lại, ép plastic, ghi chú thích cụ thể hoàn cảnh, thời gian và sắp xếp cẩn thận vào khung ảnh để các con, cháu và những ai xem ảnh có thể hiểu được. Ông Tài cho biết, đối với ông, những bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Chiến khu Việt Bắc làm ông ấn tượng nhất, đặc biệt là bức ảnh Bác Hồ bón cơm cho em bé tại Tân Trào (Sơn Dương). Qua đó, thể hiện sự giản dị, gần gũi của Bác đối với nhân dân, nhất là tình yêu thương của Bác đối với thế hệ trẻ. Năm 2005, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3 - 2), ông Tài đã làm thêm một bộ ảnh và ghi rõ “Một số hình ảnh Bác Hồ hoạt động trong thời kỳ kháng chiến”. 29 bức ảnh, một lần nữa được ông đóng khung cẩn thận và trân trọng tặng cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kiến Thiết và trở thành món quà vô giá đối với cán bộ, đảng viên của xã.
Năm nay, ông Tài đã 83 tuổi đời và hơn 50 năm tuổi Đảng. Những bức ảnh về Bác do ông sưu tầm đã phần nào giúp ông thỏa mãn mong muốn được gặp và nhìn thấy Bác Hồ như ước mơ từ thuở nhỏ; đồng thời là tư liệu quý cho các thế hệ đảng viên và con cháu ở địa phương.
Ý kiến bạn đọc