TQĐT - Báo Tuyên Quang xin giới thiệu một số gương giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, ôn tập cho học sinh đoạt giải cao trong các kỳ ...
Học sinh cần có kỹ năng phòng tránh đuối nước
Di dân khỏi vùng nguy hiểm, ổn định cuộc sống nơi ở mới
Tuổi trẻ với hoạt động nhân ái vì sức khỏe cộng đồng
Phụ nữ thôn Cháy tham gia làm đường bê tông
TQĐT - Ông Nghiên Bút Ngọc, lão thành cách mạng ở tổ 3, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) mới đây đã về với tiên tổ. Nhưng không phải ai cũng biết được rằng chính ông và dòng họ Nghiên ở xã Thanh La, nay là xã Minh Thanh (Sơn ...
TQĐT - Trong những ngày này, du khách trong và ngoài tỉnh nườm nượp đổ về địa danh Tân Trào lịch sử - “trái tim” của Việt Bắc, của cả nước trong những năm tháng chống thực dân Pháp xâm lược. Giờ đi trên con đường “tự do” về chiến ...
TQĐT - Cháu Dương Chí Cao, con của anh Dương Văn Cảnh và chị Nguyễn Thị Hồng, ở thôn Rộc, xã Hợp Thành (Sơn Dương) hiện nay đã ba tuổi, nhưng chỉ nặng 6 kg và nhỉnh hơn đứa trẻ một tuổi.
Ông Lê Quý Đáng, Tổ trưởng tổ nhân dân Đồng Bàng cho biết, sống chung với con đường lầy lội mỗi khi mưa, bụi mù mỗi khi nắng, trong suốt bao năm qua, người dân tổ Đồng Bàng luôn mong ước có một con đường đẹp đẽ để cho lũ trẻ đến trường, người ốm người đau ra vào thuận lợi... Mong ước là vậy, nhưng khi Nhà nước có chủ trương giải phóng mặt bằng không có đền bù để Nhà nước đầu tư kinh phí làm đường thì một số hộ không đồng tình, băn khoăn, do dự, thậm chí có hộ phản đối gay gắt. 
Ông Lê Quý Đáng
Được giao nhiệm vụ vận động nhân dân giải phóng mặt bằng không đền bù khiến ông Đáng như ngồi trên “chảo lửa”. Nhìn vào phản ứng của nhân dân, đã có lúc ông nghĩ, chắc chẳng thể làm được. Con đường đi qua tổ với chiều dài 3 km, “ăn” vào đất thổ cư, đất sản xuất, cây cối của 60 hộ dân. Vận động, tuyên truyền 1 hộ đồng tình đã khó, đằng này...
Trước khi tổ chức họp tổ để vận động người dân, ông đi tìm câu trả lời về việc tại sao giải phóng mặt bằng mà nhân dân không được đền bù. Ông trực tiếp gặp lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và nhận được câu trả lời, do nguồn vốn đầu tư có hạn, nếu đền bù thì không có kinh phí làm đường và con đường vẫn chỉ là… mong ước. Ông Đáng cũng đề nghị cán bộ có trách nhiệm của huyện cùng xuống tổ tham gia họp tổ nhân dân, nói rõ chủ trương cho dân biết. Ông và cán bộ cam đoan chịu trách nhiệm trước dân nếu quá trình giải phóng mặt bằng không đúng như đã nói trước dân. Sau 3 lần họp tổ, các hộ dân dần dần nhất trí. Duy nhất có hộ nghèo được ông Đáng tham mưu với huyện hỗ trợ 3 triệu đồng làm giếng nước sinh hoạt mới do con đường đi qua cũng được bàn bạc, thống nhất công khai trong tổ.
Khi triển khai thực hiện, ông yêu cầu đơn vị thi công cắm mốc từ tim đường sang hai bên đường để các hộ tự theo dõi, để biết được diện tích bị lấy làm đường là bao nhiêu. Con đường có chiều rộng 6 m và 2 mét là rãnh hai bên đường. Lòng đường rải nhựa 3,5 m, còn lại là lề đất. Công khai là vậy, nhưng quá trình nắn đường, có hộ bị lấy nhiều đất hơn, hộ bị lấy ít hơn cũng xảy ra tình trạng bức xúc, thắc mắc. Ông Đáng đều bình tĩnh giải thích, tuyên truyền để người dân hiểu để không gây khó khăn đối với đơn vị thi công.
Trong quá trình giải phóng mặt bằng, cứ máy móc làm tới đâu, ông Đáng lại túc trực ở đó, nếu có vấn đề phát sinh thì kịp thời tham mưu giải quyết và tăng cường vận động, tuyên truyền. Mong cho con đường hoàn thành kịp tiến độ, ông tìm thợ chặt cây giúp một số hộ dân. Có trên 600 cây các loại gồm cây ăn quả, bóng mát của các hộ dân được chặt hạ. Nếu người dân có yêu cầu về xúc, múc thân cây, gốc cây..., ông lại vận động đơn vị thi công hỗ trợ máy móc giúp dân.
Ông Đáng nhớ mãi ngày 27 Tết âm lịch năm 2011, đoạn đường cuối cùng, được rải nhựa ông mới thực sự như trút được gánh nặng. Nhìn người dân phấn khởi trước con đường mới, lòng ông cũng hoan hỉ. Ông bảo, đây là món quà thật ý nghĩa trước khi ông thôi giữ chức Tổ trưởng tổ dân phố (vì cao tuổi) sau 18 năm đảm nhiệm. 18 năm qua, ông chưa từng được giao nhiệm vụ nào khó như lần giải phóng mặt bằng làm đường liên xã lần này. Vì thế, đối với ông đó là kỳ tích. Và kỳ tích đó được lập nên bởi chữ “tâm” của một người luôn đặt quyền và lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.
Ý kiến bạn đọc